Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 11/2020, bà T.T.N.M (38 tuổi, ngụ quận 11) qua Facebook làm quen với người xưng là bác sĩ làm việc cho Liên Hiệp Quốc tại Iraq tên Scott Jason.

leftcenterrightdel
Công an đang truy tìm Phúc để phục vụ công tác điều tra. 

Sau một thời gian trò chuyện hai bên thấy tâm đầu ý hợp. Sau đó vị bác sĩ ngỏ lời yêu và được bà M. đồng ý. Scott Jason đề nghị bà M. đứng tên làm vợ và hãy gửi thư đến Văn phòng Liên Hiệp Quốc xin cho mình nghĩ việc để bay sang Việt Nam làm đám cưới, sinh sống với nhau.

Tưởng thật, bà M. làm theo hướng dẫn thông qua tài khoản mạng xã hội tên là United Nation kết bạn với “đại diện Văn phòng Liên Hiệp Quốc”.

Mẫu thư được Scott Jason soạn và bà M. gửi cho United Nation thì nhận được yêu cầu bà M. cung cấp một số thông tin cá nhân để đảm bảo tính xác thực của người gửi. United Nation sau đó thông báo sẽ cho Scott Jason nghỉ việc nhưng yêu cầu bà M. phải đóng phí gần 14.000 USD.

Ngoài ra, bà M. bị “dọa” nếu không đóng tiền thì sẽ cung cấp các thông tin bất lợi cho FBI Liên Hiệp Quốc để điều tra, bắt giam bà M. Lo sợ, bà M. xin đóng cọc trước 100 triệu đồng vào số tài khoản 103872079404 thuộc Ngân hàng VietinBank.

Đến ngày, ngày 10/12/2020, bà M. tiếp tục chuyển thêm 100 triệu đồng vào số tài khoản trên để không bị FBI bắt. Khoảng 2 ngày sau, United Nation yêu cầu bà M. đóng tiếp 300 tiệu đồng để sớm giải quyết cho Scott Jason nghỉ việc. Tuy nhiên, bà M. nghi ngờ mình bị lừa nên đến Công an quận 1 trình báo.

Qua điều tra, Công an xác định số tài khoản nhận tiền của bà M. chuyển tên là Trần Văn Phúc (21 tuổi, thường trụ quận 11, tạm trú tại căn hộ 305 Lô C2 chung cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

Công an quận 1 phát đi thông báo truy tìm Phúc, đề nghị người này hoặc ai biết thông tin hãy báo ngay để phối hợp điều tra, xử lý./.

Nguyễn Lánh