leftcenterrightdel
Giông lốc đã làm tốc mái  toàn bộ khu B, Trường THPT Bình Phú.

Sáng 1/11, lực lượng chức năng quận 6, TP HCM vẫn đang lên kế hoạch khắc phục sự cố giông lốc, tốc gần hết phần mái ở Trường THPT Bình Phú trên đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6.

Trước đó, chiều tối 31/10, một trận gió lốc cực mạnh đã khiến phần mái của toàn bộ khu B, Trường THPT Bình Phú bị tốc, rơi xuống sân trường. Khoảng hàng trăm mét vuông bị mất hết phần mái, la phông đổ sập xuống bàn ghế, gây hư hỏng nhiều trang thiết bị phục vụ việc dạy và học.

leftcenterrightdel

La phông vương vãi khắp nơi cùng gạch, sắt thép.

Do phần mái tôn nặng, có nhiều cấu kiện thép, khi rơi trúng mái của khu nhà kế cận cũng khiến phần mái ở đây hư hỏng, thủng khiến nước mưa tràn vào các phòng học.

Theo ông Nguyễn Văn Tám, khoảng 17h30’, mưa đổ xuống như trút kèm gió mạnh. "Mái tôn bị gió kéo sụp xuống rất nhanh, gió thổi rồi đổ ầm xuống đất kèm nhiều tiếng điện xẹt" người bảo vệ cho biết.

Tại hiện trường, phần mái tôn của dãy 10 phòng học trên tầng hai của dãy nhà khu B đã bị gió thổi tốc mái tôn. Phía dưới sân trường, phần mái biến dạng, cùng dây điện vương vãi. Ngoài ra, giông lốc cũng khiến mái của các phòng học lân cận bị ảnh hưởng, la phông bị hư hỏng.

leftcenterrightdel
Trường sẽ khắc phục trong thời gian nhanh nhất để các em học sinh đi học lại. 

Sau đó, lãnh đạo UBND quận 6 cũng có mặt kiểm tra, ghi nhận hiện trường. “Trước mắt lãnh đạo nhà trường cũng đã có báo cáo nhanh về Sở Giáo dục – Đào tạo và UBND quận 6 (TP HCM) để có sự hỗ trợ từ chính quyền, khắc phục trong thời gian nhanh nhất cho các em học sinh đi học lại. Hiện tại bây giờ phải cho gia cố lại cho an toàn”, lãnh đạo Trường THPT Bình Phú thông tin.

Theo lãnh đạo Trường THPT Bình Phú, hiện tại cơ sở vật chất, thiết bị máy móc của nhà trường tại gần 10 phòng học tầng 2 khu B đã bị hư hại. Riêng phòng máy tính nhà trường ở khu lân cận bị gió làm tốc mái, với hàng chục máy tính bị mưa ướt gây hư hỏng. Bên trên tầng 2, la phông vương vãi khắp nơi cùng gạch, sắt thép. Nhiều chỗ nước mưa vẫn còn đọng.

“May mắn thời điểm này trên các phòng học không có ai nên không có thương vong đáng tiếc về người”, lãnh đạo nhà trường cho biết./.

Nguyễn Lánh