Thông tin ban đầu, sáng 15/4, chị T. (vợ anh Liêm) sau khi tắm rửa cho con gái thì thấy con gái bình thường, không hề có biểu hiện gì lạ.

Đến chiều tối, bé L. chạy đi ra trước hẻm của dãy nhà trọ mình đang sinh sống ở xã Phú Xuân để vui chơi. Khi trở về nhà, bé L. lên cơn sốt cao và liên tục nói đau vùng kín. Lúc này, chị T. kiểm tra thì thấy vùng kín của bé bị tấy đỏ, trầy nhẹ.

Anh Liêm về nhà nghe vợ kể lại nên gặng hỏi con gái và biết được ông B. (70 tuổi) đã xâm hại tình dục con mình nên đã đến cơ quan công an và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM trình báo.

Sau đó, Công an xã Phú Xuân cùng Công an huyện Nhà Bè đã đưa L. đi giám định pháp y và hiện vẫn chưa có kết quả.

Đến ngày 18/4, bé L. vẫn liên tục kêu đau, sốt cao nên gia đình cho bé L. đi khám ở một số bệnh viện.

"Điều đáng nói là đến khám tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc (quận 1), bác sĩ cho biết vùng kín bé L. bị viêm nhiễm, có vết trầy xước. Tuy nhiên bác sĩ nói không thể làm kết quả giám định được.

Gia đình tiếp tục cho bé sang bệnh viện Nhi đồng 1, tại đây bác sĩ lại cho kết quả sau xét nghiệm là không có viêm nhiễm vùng kín, sốt cao không rõ nguyên nhân. Đến bệnh viện quận 1 thì bác sĩ từ chối khám", chị T. thắc mắc.

Theo chị T., hiện tại tình hình sức khỏe của bé vẫn không ổn định, thường xuyên giật mình, la hét về đêm, sợ không dám ra ngoài và không dám tiếp xúc với người lạ.

Cha của bé L. cho biết thêm, ông B. là giáo viên đã nghỉ hưu. Mọi khi gia đình cũng không tiếp xúc với người này, tuy nhiên mọi khi bé L. ra ngoài hẻm chơi, anh L. nhiều lần thấy ông ta đứng gần bé L.

Trao đổi với PV, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã nhận đơn trình báo của gia đình.

"Hiện tại, Hội đang phối hợp với Chi hội phụ nữ của địa phương cùng với các cơ quan chức năng để hỗ trợ gia đình bé làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng nên đẩy nhanh tiến độ điều tra, giám định chính xác và sớm cung cấp kết quả cho gia đình nạn nhân", luật sư Nữ cho biết./.

Nguyễn Lánh