leftcenterrightdel
Khu vực sạt lở khiến hàng chục hộ dân phải sơ tán. Ảnh: Cửu Long. 

"Tôi đang chuẩn bị thức ăn để bán buổi sáng thì nghe tiếng răng rắc, nghĩ chuyện chẳng lành nên nhanh chóng hô hoán để mọi người chạy ra ngoài", chị Bùi Thị Nga kể.

Theo thống kê của ngành chức năng, đoạn sạt lở dài 55 m, ăn sâu vào trong 10 m, nằm gần ngã ba sông Ô Môn và sông Hậu. Có 5 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 14 căn sụp một phần và 15 nhà khác bị đe dọa.

Dãy nhà sạt lở được xây cất từ nhiều năm trước, người dân sống chủ yếu vào việc mua bán tạp hóa, điện thoại, quần áo... Trong vòng một tháng qua, khu vực này bị sạt lở ba lần, rất may không có thương vong.
leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di tản tài sản. Ảnh: Cửu Long. 
Ngành chức năng quận Ô Môn đang hỗ trợ tháo dỡ nhà, di dời tài sản và bố trí nơi ở tạm cho người dân; đồng thời lắp biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng túc trực 24/24 nhằm ứng phó tình huống xấu xảy ra.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 10-15 triệu đồng để người dân giải quyết khó khăn trước mắt.
leftcenterrightdel
Điểm xảy ra sạt lở. 

Cửu Long/VnExpress