Ngày 25/6, trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, Đại úy Đào Hải Điệp - Trưởng Công an xã Hà Châu (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận, ngày 19/6/2021, trên địa bàn xã xảy ra vụ Cố ý gây thương tích, nạn nhân là ông Trương Văn Hải (SN 1969, trú tại xóm Chùa, xã Hải Châu).

Ông Hải bị 2 đối tượng nam giới lạ mặt, đội mũ trùm đầu, mặt đeo khẩu trang bịt, dùng dao dài (dao bổ dưa) chém đứt gân gót chân trái, gân đùi bên trái và cánh tay trái.

leftcenterrightdel
Ông Hải bị chém đứt gân gót chân trái, gân đùi bên trái và cánh tay trái (ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp).

Trước đó, khoảng 17h15 phút ngày 19/6, anh Trương Văn Hưng (SN 1986, là con trai ông Hải) từ xóm bên đi xe máy về nhà, khi về đến cổng, anh Hưng nhìn thấy bố đang ngồi hóng mát dưới bờ sông, cách cổng nhà khoảng 20 mét, nên không rẽ về nhà mà lái xe đi chậm đến chỗ bố ngồi. Khi còn cách chỗ ông Hải ngồi khoảng 3 - 4 mét thì bất ngờ xuất hiện 4 đối tượng lạ mặt, mặc áo chống nắng liền mũ trùm đầu, đeo khẩu trang bịt mặt, đi xe máy áp sát, rút dao dài ra chém anh Hưng nhưng không trúng. Do đi chậm nên anh Hưng đã kịp nhảy xuống xe để tháo chạy về phía dưới sông.

Thấy vậy, 2 trong số 4 đối tượng nhảy xuống xe máy truy đuổi. Khi đuổi anh Hưng ngang qua chỗ ông Hải ngồi, 2 đối tượng bỏ anh Hưng không truy đuổi nữa mà lại xông vào chém ông Hải. Vụ việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến nạn nhân không kịp trở tay. Sau khi chém trọng thương ông Hải, 2 đối tượng lên xe máy cùng đồng bọn bỏ chạy.

leftcenterrightdel
Sau khi chém ông Hải, 4 đối tượng lên xe bỏ chạy (ảnh: chụp từ camera an ninh của 1 hộ dân ven đường)
Hậu quả, ông Hải bị chém đứt toàn bộ gân gót chân chái, gân đùi trái và 1 vết lớn ở cánh tay vai trái. Ông Hải đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, ông Hải vẫn đang phải nằm viện điều trị.

Đại úy Đào Hải Điệp cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã có mặt tại hiện trường nắm tình hình, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Phú Bình để phối hợp. Hiện, hồ sơ vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp để điều tra theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV, anh Trương Văn Hưng cho biết, bản thân anh không có mâu thuẫn với ai và không hề quen biết nhóm đối tượng tấn công anh và bố anh. “Từ hôm, tôi bị chém hụt và bố tôi bị chém đến nay, tôi không dám đi ra ngoài làm ăn gì cả”, anh Hưng nói.

leftcenterrightdel
Bà Tạ Thị Chinh - vợ ông Hải chỉ cho PV vị trí ông Hải bị chém (ảnh: N.Minh)  
Theo phản ánh của một số người dân xóm Chùa (xã Hà Châu), hơn 1 tuần nay, ngày nào cũng có hàng chục thanh niên xã hội lạ mặt, nhóm này thường mặc áo chống nắng liền mũ trùm đầu, đeo khẩu trang che mặt, hoặc mặc áo đen, đội mũ cối, đeo khẩu trang tụ tập ở dốc đê lối xuống bãi sông, nghênh ngang đi lại, dọa nạt người dân, chặn đường không cho bất kỳ xe ô tô nào xuống bãi sông chở cát sỏi. Có hôm, nhóm thanh niên này còn đưa cả 1 chiếc xe tải đến chặn ngang đường, không cho xe cộ của người dân qua lại. Trước hành vi ngang ngược và thái độ côn đồ của nhóm người lạ mặt nhưng tất cả người dân xóm không ai dám làm gì.

Một số người dân nơi đây cho biết, nguyên nhân của việc mất an ninh trật tự trong xóm những ngày gần đây có thể là do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bến bãi cát sỏi, giữa ông H. (người dân địa phương) và anh T. (trú tại TP Thái Nguyên) - người khá nổi tiếng trong giới xã hội ở Thái Nguyên, từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

leftcenterrightdel
Nhóm thanh niên xã hội lạ mặt thay nhau chặn đường, đe dọa người dân, không cho các xe ô tô xuống bãi sông chở cát sỏi (ảnh: người dân cung cấp).
Theo người dân, vài tháng trước, anh T. có xin ông H. để được cùng kinh doanh cát sỏi. Sau đó, không hiểu lý do gì, ông H. và anh T. không làm chung nữa. Từ đó đến nay, ngày nào cũng xuất hiện hàng chục thanh niên lạ mặt, xăm trổ, dắt dao kiếm trong người, tụ tập ở dốc đê, gây gổ, đe dọa người dân, chặn đường, "cấm vận" không cho xe ô tô xuống bãi mua cát của ông H.

Bà Tạ Thị Chinh - vợ ông Hải cho biết, từ hôm chồng tôi bị chém đến nay, người dân trong xóm luôn phải sống trong lo sợ. Nhiều người khi ra đường nhìn thấy nhóm thanh niên lạ mặt là dừng lại, tìm đường khác đi tránh, không dám đi ngang qua chỗ nhóm này tụ tập. Tối đến, các gia đình đều khóa cổng, khóa cửa từ sớm, không ai dám đi ra đường.

Cũng trong ngày 25/6, liên quan đến vụ việc trên, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Bảo vệ pháp luật, Thượng tá Trần Xuân Nghiệp - Phó Trưởng Công an huyện Phú Bình cho biết: “Cơ quan điều tra Công an huyện đã tiếp nhận và đang điều tra để làm rõ đối tượng. Hiện nay, chưa xác định được đối tượng chém ông Hải”.

Trước câu hỏi của PV: việc người dân phản ánh tình hình an ninh trật tự ở xóm Chùa hiện nay rất phức tạp, người dân luôn phải sống trong lo sợ, vậy lãnh đạo công an huyện có biết không?

Thượng tá Trần Xuân Nghiệp từ chối trả lời với lý do: “Hiện. tôi đang họp nhé! Còn nội dung cụ thể lúc khác tôi trao đổi sau”.

Khi PV đề nghị, sẽ chờ đợi đến khi nào Thượng tá Nghiệp họp xong thì xin được gặp trực tiếp một lát để được cung cấp thông tin. Tuy nhiên, Thượng tá Nghiệp dứt khoát từ chối. “Thôi để lúc khác! Lúc nào tôi sắp xếp được thì liên hệ sau. Họp xong, tôi còn có việc…”, Thượng tá Nghiệp nói.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Nhật Minh