leftcenterrightdel
 

Ca khúc đầu tiên được gợi ý chính là giai điệu kinh điển “Jingle Bells”. Chạm chân tới Bà Nà Hills mùa này, cảm nhận đầu tiên ùa đến sẽ là sắc màu Giáng sinh ngập tràn. Nhún chân theo nhịp “Jingle Bells”, xoay một điệu vũ với những ông già Noel “khổng lồ”, cảm nhận hơi ấm Giáng sinh từ cây thông Noel cao vút trong không gian bảng lảng sương, châu Âu đâu có xa xôi gì, ngay trên “sân thượng” Đà Nẵng thôi.

leftcenterrightdel
 

Nhịp sôi động của “Christmas Canon Rock” – bài hát Giáng sinh nổi tiếng của ban nhạc Mỹ Trans-Siberian Orchestra sẽ phù hợp để thưởng thức cùng những tiết mục nghệ thuật xuất hiện lần đầu trên đỉnh Bà Nà: xiếc đu dây, patin nghệ thuật, các điệu nhảy… hay những phần trình diễn nhạc kịch đến từ các “nhân vật của mùa đông” như Bà chúa tuyết, ông già Noel và những chú tuần lộc vui nhộn.

leftcenterrightdel
 

Đung đưa theo điệu nhạc “Santa Claus is Coming to Town”, tạo dáng bên tháp hoa trạng nguyên đỏ thắm gắn quả châu lung linh giữa quảng trường Du Dôme, ông già Noel bằng xương bằng thịt đang mang đến cả một Lễ hội mùa đông mùa đông Bà Nà Hills đấy thôi.

leftcenterrightdel
 

Từ quảng trường Làng Pháp, chậm rãi bước tới thánh đường St. Denis, hãy để tâm hồn lắng đọng với “Silent Night”, một trong những khúc thánh ca lâu đời nhất. Lời ca của “Silent Night”, mang ý nghĩa mừng lễ Giáng sinh và ngợi ca đấng tối cao đã ban phước lành cho con người. 

leftcenterrightdel
 

Cũng đừng quên ngân nga lời ca khúc “Let it go” khi đứng cạnh nữ hoàng băng giá. Đi trên những lối nhỏ phủ đẩy tuyết trắng, ta như hình dung được khoảnh khắc đẹp nhất của nàng công chúa Elsa trong phim "Frozen" khi giai điệu "Let it Go" vang lên.

leftcenterrightdel
 

“Chuyện của mùa đông” là bài hát cho những tâm hồn cô đơn. Nhưng nếu mượn ca khúc của chàng ca sỹ điển trai Hà Anh Tuấn để đi cùng với Giáng sinh trên đỉnh Bà Nà, giữa những cây thông còn vương bông tuyết, thì dù chỉ một mình với Lễ hội mùa đông cũng đủ thấy ấm áp.

leftcenterrightdel
 

Còn nếu bạn đi với một nửa của mình, bản tình ca “Mùa đông tình yêu” thể hiện bởi giọng ca ngọt ngào, đầy nội lực Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm sẽ là gợi ý hoàn hảo. Trong không gian lung linh sắc đèn, hãy nắm lấy bàn tay của nửa kia của mình, mượn lời bài hát mà nói rằng: “Giờ anh rất muốn nói lời yêu em mãi mãi, nguyện ước đôi ta luôn gần nhau…”

leftcenterrightdel
 

 “Sau tất cả” – Erik St.319, ca khúc làm mưa gió trên các bản xếp hạng V-Pop thời gian vừa rồi, sẽ là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn cho những ai muốn tìm một cái cớ để nói lời xin lỗi nếu lỡ làm nửa kia giận dỗi trong không gian lãng đãng sương mờ này.

Không gian mờ ảo này sẽ đưa những tâm hồn đồng điệu xích lại gần nhau, sẽ gọi mời hai nửa trái tim tìm đến Bà Nà, để hòa làm một, để cảm nhận một nhịp điệu mùa đông thật ấm áp đang lan tỏa, trong cả sắc màu lẫn những giai điệu ngọt ngào.

Chọn nhạc xong rồi, đến Bà Nà Hills thôi chứ!

Văn Huế